ĐẦU TƯ CHƯA LÃI
Vài lần không hạnh phúc
Điều đó đâu nghĩa là
Hạnh phúc lần sau đó
Tìm kiếm mãi không ra
Sai biết sai mà sửa
Chọn biết chọn vì sao
Biết hạnh phúc thế nào
Hiên ngang mà chọn lại
Cuộc sống đừng có dại
Đi lựa chọn khổ đau
Rồi tự đẩy mình vào
Con đường không mong muốn
Cuộc sống này rất cuốn
Không bừng tỉnh nhận ra
Mình đôi lúc dần dà
Cố những điều không đáng
Cố theo con đường sáng
Thì cuộc sống vui tươi
Cố nhưng mà nằm lười
Thành bất tài vô dụng
Vật mặt ra làm lụng
Mà còn chửa đến đâu
Tính chi chuyện buồn rầu
Nằm lười trong một xó.
Violet Hoàng
16/04/2022