*NỔI LO CỦA EM TỪNG ĐÊM !!
Em luôn sợ....
Ở đâu đó....
Sẽ có người khiến anh thay đổi.
Người ta tốt hơn em
Có thể cho anh những gì anh muốn.
Đủ để a vứt bỏ tất cả
Và trong đó....
Có cả em!!!
*KN PHÚC MINH *28/5/2019
*BUỒN !!!!
Bâng khuâng thức suốt đêm dài
Lòng buồn tự nhủ có ai nhớ mình !!
Khi vừa rạng lúc bình minh
Thoảng nghe tiếng gió ru tình xót xa !!
*11/5/18. PHÚC MINH
*HOA CÚC NÊN THƠ!! Hương hoa Cúc thoang thoảng ngọt ngào
Đưa em nhẹ bước tìm vào giấc mơ
Trong mơ hoa Cúc hóa thành thơ
Anh đưa em đến bến bờ yêu thương ♥
*KN 12/2/2018 PHÚC MINH
CUỐI TUẦN VUI KHỎE HP NHE Cuối tuần em lại lang thang
Cỏ cây, hoa Cúc, nắng vàng bình minh
Mênh mang gọi gió đưa tình
Trời trong xanh, mây trắng, một mình em KN 12/6/18 Phúc Minh