Lại một mùa Giáng sinh...
Lêu lêu mấy đứa k có người yêu,Noel này lạnh lắm đây!
Nếu về Nam định nhớ ghé ăn thịt chó Cầu Vòi cho ấm nhé!
Nam Định xứ sở của nhà thờ,các con chiên ngoan đạo đi rồi Chúa sẽ ban phúc cho!
Nam Định 17/12/2023
Đi camp mệt nhất là cứ phải dậy sớm đón bình minh và lúc chiều buông nổi lửa nướng con nọ con kia.Khi ánh hoàng hôn tắt dần có những nốt lặng lắng nghe hồn rừng,hơi núi,tiếng thì thầm của cỏ cây,tiếng gió lao xao mặt hồ...
#camping#travel
Người đi ngoài vạn lý quan san...
Bình minh hay hoàng hôn chẳng nhớ nữa,chỉ thấy bao la đất trời trên mênh mông thảo nguyên!
Con người khi choáng ngợp hay bị mất phương hướng!Có sao đâu,ai chả đôi lần lạc lối...
Mông Cổ ngày tháng cũ.
#travel
Chữa lành thành sẹo rồi mà cứ trốn lên rừng thấy an yên!
Núi rừng đang mùa thuần đẹp để đi camping...
Lộc ăn chơi hãy hưởng và biết ơn đời ban tặng!
#camping#travel