Chị em lên đọc và thẩm nhé ❤️❤️❤️
EM SẼ THƯƠNG MÌNH HƠN
Đã lâu rồi chẳng đứng trước gương soi
Nay giật mình thấy già hơn dạo trước
Chợt ước ao mong thời gian quay ngược
Được trở về sẽ chăm sóc mình hơn.
Đã từ lâu đôi má thắm chẳng hồng
Bờ môi khô không tươi xinh mọng đỏ
Nghĩ nhan sắc cũng chỉ là chuyện nhỏ
Miễn sao hồn đẹp như ánh ban mai.
Nhưng có lẽ điều đó đã lệch sai
Bởi người đời nhìn vẻ ngoài đánh giá
Rồi thản nhiên đem chân thành mặc cả
Có thật lòng không đẹp cũng thua xa!
Đã từ lâu son phấn chẳng thiết tha
Mình vô tình bỏ quên thời xuân sắc
Giờ đứng trước gương tự mình đối mặt
Có tiếc thương ngày ấy cũng qua rồi.
Giờ còn lại hãy sống cho mình thôi
Có muộn màng không nửa đời quên lãng
Rồi giờ đây chợt thương về dĩ vãng
Năm tháng qua mình quá tệ với mình.
Từ bây giờ bằng cả một chân tình
Sẽ chăm sóc bản thân hơn ngày trước
Không hối hận dù thời gian quay ngược
Sẽ mỉm cười khi đứng trước gương soi.